Nữ nghệ sĩ đầu tiên của ngành Công an được phong NSND: Mang quân hàm Đại tá, giữ chức Giám đốc Nhà hát, bố là thẩm phán, mẹ là bác sĩ quân y

Đời sống 13/05/2026 16:08

Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành luật và quân đội, nữ NSND từng bị phản đối gay gắt khi bí mật thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Hiền là nữ nghệ sĩ đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân (CAND) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu kịch Công an, chị ghi dấu với hàng loạt vai diễn về người chiến sĩ, đồng thời trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu trong lực lượng vũ trang.

dtth2_1778647029.jpg
Đại tá, NSND Thúy Hiền. Ảnh: Internet

Từ những vai bán bánh mì, vé số đến biểu tượng sân khấu của lực lượng CAND

Sinh năm 1973 tại Hà Nội, NSND Thúy Hiền tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa với nhiều gương mặt nổi tiếng như Đỗ Thanh Hải, Trung Hiếu, Công Lý hay Tùng Dương.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành luật và quân đội, bố là thẩm phán tòa án quân sự, mẹ là bác sĩ quân y, nữ nghệ sĩ từng được gia đình định hướng theo học luật. Chị từng đăng ký vào Đại học Tổng hợp và Đại học Luật trước khi quyết định theo đuổi nghệ thuật.

Niềm đam mê sân khấu đến với Thúy Hiền từ thời sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chính sự động viên từ người bạn học Đỗ Thanh Hải đã khiến chị chuẩn bị hồ sơ thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, gia đình từng phản đối quyết liệt, song chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

dtth3_1778647029.jpg
Thúy Hiền lựa chọn về công tác ở Đoàn Kịch CAND và đã trên 20 năm chị cống hiến tại đây. Ảnh: Internet

Trong thời gian học tập tại trường, chị được các giảng viên đánh giá cao ở khả năng sáng tạo và xử lý vai diễn. Khi nhiều sinh viên còn tập các tiết mục ngắn, nữ nghệ sĩ đã được giao thực hiện tiểu phẩm riêng.

Sau khi ra trường, trong khi nhiều bạn học đầu quân cho các nhà hát lớn tại Hà Nội, Thúy Hiền lựa chọn về Đoàn Kịch nói CAND.

Theo chuyên trang An ninh thủ đô, NSND Thúy Hiền từng chia sẻ bản thân yêu màu áo công an từ sớm và mong muốn được trở thành nghệ sĩ phục vụ trong lực lượng CAND.

Những năm đầu về đoàn, nữ nghệ sĩ chỉ là cộng tác viên và chủ yếu đảm nhận các vai phụ với thời lượng xuất hiện ngắn trên sân khấu, như bà bán bánh mì hay người bán vé số. Dù ít đất diễn, chị vẫn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên cùng khả năng hóa thân đa dạng.

dtth1_1778647029.jpg
Vai diễn nào cũng đều được chị đầu tư công sức và tìm tòi chất liệu từ thực tế để phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của cá nhân. Ảnh: Internet

Năm 1996, tại Liên hoan Sân khấu nhỏ tổ chức ở Ninh Bình, Thúy Hiền giành giải B với vai người vợ chiến sĩ công an trong vở “Đám cưới trong đêm mưa”. Đây cũng là lần đầu tiên chị mời bố mẹ tới xem mình biểu diễn. Hình ảnh cô gái thành thị hóa thân thành người phụ nữ nông dân đã khiến mẹ chị thay đổi góc nhìn về nghề diễn.

Hai năm sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý với vai “thầy bói mù” trong trích đoạn “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” tại Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 1998. Vai diễn giúp chị giành giải Nhì nhờ khả năng hóa thân thuyết phục đến mức nhiều khán giả không nhận ra người trên sân khấu là nữ diễn viên.

Tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc ở TP. HCM, vai bà nhà quê trong vở “Hoa hải đường” tiếp tục mang về cho chị Huy chương Vàng. Những giải thưởng liên tiếp giúp Thúy Hiền dần được giao nhiều vai chính tại Đoàn Kịch CAND.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến từ vai Trung tá Kim Sen trong vở “Hoa thép”, kịch bản của Đại tá Phan Gia Liên, do Lê Hùng đạo diễn. Sau đêm công diễn, vai diễn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và đồng nghiệp trong nghề. Từ đây, chị tiếp tục ghi dấu với các vở “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù” cùng nhiều tác phẩm khai thác hình tượng người chiến sĩ công an.

dtth6_1778647118.jpg
NSND Thúy Hiền trong vở kịch nói " Quyết đấu giữa sương mù". Ảnh: Internet

Để phục vụ tốt cho các vai diễn, Thúy Hiền dành nhiều thời gian quan sát thực tế trong các chuyến lưu diễn tại trại giam và đơn vị nghiệp vụ. Chị chú ý từ ánh mắt, cử chỉ đến cách nói chuyện của cán bộ chiến sĩ để đưa vào nhân vật.

Nữ nghệ sĩ đầu tiên của ngành Công an được phong danh hiệu NSND

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Thúy Hiền nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Chồng chị cũng là chiến sĩ công an và thường hỗ trợ vợ về nghiệp vụ để hoàn thiện vai diễn. Với vai Trung tá Kim Sen trong “Hoa thép”, chị từng được chồng chia sẻ nhiều kiến thức điều tra, phá án nhằm hiểu rõ tâm lý nhân vật.

Năm 2012, Nguyễn Thị Thúy Hiền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2019, chị trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của lực lượng CAND được phong tặng danh hiệu NSND.

Chia sẻ về cảm xúc khi đón nhận danh hiệu, nữ nghệ sĩ cho biết đó là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào bởi đây là phần thưởng cao quý đối với mỗi người làm nghệ thuật. Với chị, vinh quang nghề nghiệp luôn đi kèm sự hy sinh, song tình yêu sân khấu và hậu phương vững chắc từ gia đình giúp chị có thêm động lực để theo đuổi nghề.

dtth4_1778647028.jpg
NSND Thúy Hiền tiếp tục trở thành tấm gương của đông đảo chiến sĩ trẻ với vai trò Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Ảnh: Internet

Trong những năm gần đây, Nguyễn Thị Thúy Hiền được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Bận rộn với công tác quản lý và các đề án phát triển nhà hát, chị gần như vắng bóng trên sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Nữ nghệ sĩ cho biết chị chủ động lùi lại phía sau để tạo điều kiện cho lớp diễn viên trẻ có thêm cơ hội tỏa sáng. Hiện nay, bên cạnh công tác quản lý, chị vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động nghệ thuật phục vụ lực lượng công an, đặc biệt trong các chương trình kỷ niệm ngày truyền thống CAND.

Theo Thúy Hiền, cuộc sống và công việc của những người chiến sĩ công an còn rất nhiều câu chuyện thầm lặng chưa được khai thác hết. Chị xem đó là “mỏ vàng” cho văn học nghệ thuật và là nguồn chất liệu quý để sân khấu tiếp tục phản ánh chân thực đời sống của lực lượng CAND.

dtth8_1778647559.jpg
Bận rộn với vai trò quản lý, NSND Thúy Hiền đã vắng bóng trên sàn diễn và trong các bộ phim truyền hình. Ảnh: Internet

Dù dành phần lớn thời gian cho công tác quản lý, tình yêu sân khấu của nữ Đại tá vẫn còn nguyên vẹn. Chị bày tỏ mong muốn sẽ sớm tìm được một vai diễn phù hợp để có thể trở lại sân khấu hoặc tham gia một dự án phim truyền hình trong tương lai.

Anh Khôi