Mùa hoa ly nở rộ bên dòng Kinh Thầy, gọi Tết về miền quê
Những ngày cuối năm, khi tiết trời miền Bắc se lạnh, ven sông Kinh Thầy bỗng rực sáng bởi những dải hoa ly vàng, cam, trắng nối nhau trải dài trên bãi bồi cồn Vĩnh Trụ. Cánh đồng hoa ly ở phường Lê Đại Hành (TP Hải Phòng) không chỉ bước vào vụ thu hoạch phục vụ Tết, mà còn trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ, của những người yêu thiên nhiên và cả những ai muốn chạm tay sớm vào không khí xuân đang đến rất gần.
Khi cánh đồng hoa ly trở thành “phim trường” giữa làng quê ven sông
Nằm nép mình bên dòng Kinh Thầy hiền hòa, cánh đồng hoa ly ở cồn Vĩnh Trụ những ngày này mang một vẻ đẹp rất khác. Không ồn ào, náo nhiệt như các khu du lịch quen thuộc, nơi đây hấp dẫn bởi sự khoáng đạt của bãi bồi rộng lớn, bởi những luống hoa thẳng tắp vươn lên từ lớp đất phù sa màu mỡ, và bởi khung cảnh làng quê bình yên vẫn còn nguyên nét mộc mạc.
Từ xa nhìn lại, cả cánh đồng như được nhuộm vàng bởi sắc ly đang độ nở rộ. Xen giữa những gam vàng, cam chủ đạo là sắc trắng tinh khôi, điểm xuyết thêm vài luống ly đỏ, tím, tạo nên bức tranh nhiều tầng màu sắc. Những bông ly thân cao, lá xanh đậm, cánh hoa dày và căng tràn sức sống, bừng nở đồng loạt dưới nắng nhẹ đầu năm khiến không gian trở nên rực rỡ mà không chói gắt.
Chỉ trong vài ngày được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh cánh đồng hoa ly ven sông đã nhanh chóng lan tỏa, kéo theo từng nhóm bạn trẻ, nhiếp ảnh gia, gia đình tìm đến check-in. Người đến để lưu giữ khoảnh khắc xuân, người đơn giản chỉ muốn dạo bước giữa hoa, hít hà mùi hương dìu dịu và tận hưởng cảm giác Tết đang đến gần hơn bao giờ hết.
Anh Nguyễn Trọng Cung, một nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội, cho biết anh từng chụp nhiều cánh đồng hoa cải, cúc họa mi, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước quy mô và cảnh sắc của cánh đồng hoa ly ở đây. “Sắc hoa trải dài bất tận, phía xa là dòng sông uốn lượn, xa hơn nữa là những vạt chuối xanh và ruộng hoa màu. Khung cảnh ấy khiến tôi có cảm giác như mùa xuân đã thực sự gõ cửa”, anh chia sẻ.
Không chỉ là phông nền cho những bức ảnh, cánh đồng hoa ly còn mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Men theo các lối nhỏ giữa những luống hoa, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh làng quê hiện ra rất đỗi quen thuộc: con đê chạy dọc bờ sông, những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây, tiếng gió thổi xào xạc trên lá chuối. Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, không gian ấy như một khoảng lặng dịu dàng, đủ để người ta chậm lại và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đất trời.
Hoa ly – từ bãi bồi phù sa đến biểu tượng của mùa Tết
Theo người dân địa phương, cồn Vĩnh Trụ có diện tích hơn 200 ha, nằm trên bãi bồi ven sông Kinh Thầy, nơi được thiên nhiên ưu đãi bởi lớp đất phù sa màu mỡ và khí hậu tương đối ôn hòa. Nhiều năm qua, bà con nơi đây canh tác đủ loại hoa màu như rau, chuối, mía, cây dược liệu, trong đó hoa ly được xem là cây trồng chủ lực mỗi dịp giáp Tết.
Những mùa trước, cánh đồng chủ yếu trồng ly hồng thơm. Năm nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng hiệu quả kinh tế, người dân đã mở rộng thêm nhiều giống ly mới với màu sắc phong phú hơn. Các thửa hoa được trồng liền kề, xen kẽ lối đi thuận tiện cho việc chăm sóc, đồng thời cũng vô tình tạo nên bố cục đẹp mắt cho những bức ảnh giữa đồng hoa.
Hoa ly, hay còn gọi là bách hợp, là loài cây thân thảo có gốc củ, thuộc họ Liliaceae, tên khoa học là Lilium. Cây trưởng thành cao từ 30 đến 120 cm, lá dài hình bầu dục, mọc xoắn ốc quanh thân. Hoa ly có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, vàng, cam, tím; mỗi màu lại mang một ý nghĩa riêng trong văn hóa Á Đông. Dịp Tết, hoa ly thường được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng, hương thơm nhẹ và quan niệm về sự đoàn viên, hòa hợp.
Thời điểm đẹp nhất để ngắm và chụp ảnh hoa ly là khoảng 3–5 ngày đầu sau khi hoa nở rộ. Khi ấy, cánh hoa còn căng, màu sắc tươi mới, chưa bị ảnh hưởng bởi mưa gió hay nắng gắt. Nếu để quá lâu, hoa sẽ dần héo và rụng cánh, không còn giữ được vẻ rực rỡ ban đầu.
Thời tiết Hải Phòng những ngày cuối năm dao động từ 8 đến 16 độ C, trời khô ráo, nắng nhẹ – điều kiện lý tưởng cho những chuyến dã ngoại ngắn ngày. Theo kinh nghiệm của các nhiếp ảnh gia và du khách, khung giờ đẹp nhất để check-in là buổi sáng từ 8h đến trước 10h, khi ánh nắng vừa đủ để làm nổi bật màu hoa. Buổi chiều khoảng 15h30–16h cũng là thời điểm thích hợp, tuy nhiên cần tranh thủ vì mặt trời lặn khá nhanh.
Du khách được khuyến cáo không nên đi quá sớm vào buổi sáng khi sương mù còn dày, dễ làm giảm tầm nhìn và độ trong của bức ảnh. Đường vào cánh đồng là đường đất nhỏ, nằm trên bãi bồi nên việc di chuyển cần cẩn thận, nhất là sau những ngày mưa. Hoa ly có phấn hoa khá đậm, có thể bám vào quần áo hoặc gây kích ứng với người dị ứng, vì vậy trang phục tông màu tối và kín đáo thường được lựa chọn.
Đáng chú ý, cánh đồng hoa ly này được người dân trồng để thu hoạch nên không thu phí tham quan. Tuy nhiên, bà con và các nhiếp ảnh gia đều mong muốn du khách ý thức hơn trong quá trình chụp ảnh: di chuyển nhẹ nhàng giữa các luống, tránh giẫm đạp, không tự ý hái hoa và nên mua ủng hộ sản phẩm của người trồng nếu có nhu cầu.
Một thông tin khiến nhiều người không khỏi bâng khuâng là khu vực cồn Vĩnh Trụ nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, phục vụ thi công sân bay quốc tế Gia Bình. Theo người dân địa phương, rất có thể đây là năm cuối cùng hoa ly còn được trồng trên bãi bồi này. Chính điều đó càng khiến mùa hoa năm nay trở nên đặc biệt, như một khoảnh khắc đẹp cần được lưu giữ trước khi khung cảnh quen thuộc có thể đổi thay.
Giữa những bộn bề của ngày giáp Tết, cánh đồng hoa ly ven sông Kinh Thầy mang đến một lát cắt rất khác của Hải Phòng – không chỉ là thành phố cảng sôi động, mà còn là miền quê êm đềm, nơi mùa xuân đến từ những bãi bồi phù sa và bàn tay cần mẫn của người nông dân. Dù đến để chụp một bức ảnh, dạo bước giữa hoa hay đơn giản là hít thở không khí trong lành, ai rời cánh đồng ly cũng mang theo cảm giác Tết đã ở rất gần. Và biết đâu, trong sắc hoa rực rỡ ấy, người ta còn kịp nhận ra giá trị của những khoảnh khắc bình yên – thứ sẽ trở nên vô cùng quý giá khi cảnh cũ dần lùi vào ký ức.








