Những đam mê và thú chơi tao nhã giúp tâm hồn ở tuổi nghỉ hưu luôn tươi trẻ, an yên
Dù đã về nghỉ hưu và hưởng trọn vẹn chế độ chính sách của nhà nước, nhưng bác Bùi Anh Tuyên (nguyên cán bộ Đài phát thanh tỉnh Nam Định) vẫn nhiệt huyết với những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và đam mê tạo cảnh.
![]() |
| Một trong những công việc mang lại niềm vui cho bác Bùi Anh Tuyên chính là chăm sóc cây cảnh |
Sau khi đã cống hiến hết mình, đầy đủ theo quy định của Nhà nước ở Đài Phát thanh tỉnh Nam Định, bác Bùi Anh Tuyên đã được nghỉ hưu theo độ và trở về với gia đình. Là một người đã từng sống, làm việc trong môi trường hoạt động báo chí phát thanh – một môi trường đòi hỏi sự năng động sáng tạo – đã bồi đắp, tạo dựng nên một con người tràn đầy năng động và nhiệt huyết.
Và như vậy, dù đã về hưu nhưng với tinh thần, nhiệt huyết của một người chiến sỹ trên mặt trận "thông tin" đã thôi thúc bác Tuyên không phút giây nào ngừng nghỉ. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hi, người ta thường hay nói là xưa nay hiếm" nhưng với bác Tuyên thì vẫn nhiệt huyết và phong độ như cái thời còn trai trẻ.
Với tinh thần luôn đam mê yêu cuộc sống, người chiến sỹ ấy đã hội tụ những người bạn hữu, những người bạn ở cùng độ tuổi tham gia câu lạc bộ xe đạp xe lăn Thể Thao thành phố Nam Định. Bác Tuyên đã tham gia giải Xe đạp Hải Phòng mở rộng cúp Hoa Phượng Đỏ lần thứ 1 năm 2015, với ý nghĩa Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng.
![]() |
| Giấy chứng nhận của Liên đoàn xe đạp - Mô Tô Thể Thao Hải Phòng |
Ngôi nhà khang trang nằm ở số 11/3 ngõ 122 đường Thái Bình, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định lúc nào cũng vui vẻ đầy ắp tiếng cười, khi hàng ngày những người bạn trong câu lạc bộ và những bác hàng xóm lại rủ nhau đến uống trà, thưởng thức tiếng chim kêu, xem cá biết nghe nhạc và chuyện trò chia sẻ những cách chăm cây, tạo cảnh, ôn lại những câu chuyện thời trai trẻ.
Bác Tuyên có 2 người con đều đã trưởng thành nhưng lại công tác xa nhà. Trong đó, người con trai lớn đang công tác ở lĩnh vực văn hóa của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Còn người con gái là Ca sĩ Lan Anh - Giảng viên của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, công việc luôn bận rộn. Chính vì thế bà xã của bác Tuyên thường xuyên lên Hà Nội giúp đỡ các con vì thương các con vất vả. Xa con, vắng bóng hình bà xã nhưng bác Tuyên vẫn rất vui vẻ, tạo được cho mình thú vui tuổi già, luôn là người cha, người chồng mẫu mực, thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia với công việc của các con, với nỗi lo lắng của vợ.
![]() |
| Bác Bùi Anh Tuyên đang huấn luyện đàn cá nghe nhạc |
Người chiến sỹ trên mặt trận thông tin ngày nào luôn ấp ủ trong mình thu đam mê tạo cảnh. Chính vì vậy khi về hưu, có thời gian... mặc dù khuôn viên sân nhà không rộng, nhưng bác Tuyên đã tự tay tạo nên một mô hình sinh thái mang tính nghệ thuật với những đàn cá vàng đủ màu sắc. Những con cá vàng đã được bác huấn luyện biết nghe nhạc và như hiểu được cả ý người.
Buổi sáng ngồi trong sân nhà thưởng thức trà và nghe chim hót, xem cá bơi nhẹ nhàng trong các vòm cây, tâm hồn thư thái... bác Tuyên thấy mình như chưa hề có tuổi!










