Học sinh Đắk Lắk tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng bởi bão Yagi
Trong buổi trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Ama Jhao, toàn thể thầy cô giáo, các em học sinh cùng các đại biểu tham dự đã đứng lên dành 1 phút trang nghiêm mặc niệm tưởng nhớ đến người dân, trẻ em thiệt mạng trong trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua tại miền Bắc.
Vào sáng 16/9, Đội CSGT thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) phối hợp cùng UBND xã Cư Bao trao 350 suất quà cho các em học sinh Trường tiểu học Ama Jhao.
Trung tá Trương Thế Việt - Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự thị xã Buôn Hồ chia sẻ “xã Cư Bao là địa bàn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Do đó, Đội CSGT thị xã Buôn Hồ cùng chung tay tổ chức trao tặng các phần quà sẻ chia đến các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu 2024.”
![]() |
| Thầy cô và các em học sinh Trường tiểu học Ama Jhao đứng lên dành 1 phút trang nghiêm mặc niệm tưởng nhớ đến người dân, trẻ em thiệt mạng trong trận lũ số 3 vừa qua tại miền Bắc. |
Trung tá Trương Thế Việt chia sẻ thêm các suất quà là những nhu yếu phẩm, như bánh kẹo, lồng đèn…Đây là một chút tấm lòng của đội mong muốn góp phần động viên các cháu học tập, cố gắng rèn luyện đạo đức để mai sau trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trước khi tuyên bố lý do buổi lễ. Trung tá Trương Thế Việt cùng đại biểu và các em học sinh Trường tiểu học Ama Jhao đứng lên dành 1 phút trang nghiêm mặc niệm tưởng nhớ đến người dân, trẻ em thiệt mạng trong trận lũ số 3 vừa qua tại miền Bắc.
![]() |
| Em H Mương Ayun, lớp 3A chia sẻ với Trung tá Trương Thế Việt mong các bạn nơi lũ lụt miền Bắc cố gắng vượt qua khó khăn |
"Đêm qua tôi xem chương trình Điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói và ngấn lệ khi nhắc đến trận lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc. Thủ tướng nêu 6 điểm tựa của người dân Việt Nam, những điều này khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào là người dân Việt Nam. Hôm nay, tôi đến trao quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung trung, tôi mong muốn các mầm non tương lai của đất nước sẽ luôn phấn đấu, đoàn kết và xây dựng quê hương ngày càng tuơi đẹp hơn…", Trung tá Việt cho biết.
Cầm trên tay phần quà, em H Mương Ayun, lớp 3A tâm sự: "Em là người đồng bào Ê Đê hiện đang học lớp 3A. Gia đình em rất nghèo, ba mẹ đi làm rẫy. Trung thu năm nay em rất vui vì được chú CSGT tặng quà. Em có xem tivi và mong các bạn cùng lứa tuổi nơi lũ lụt miền Bắc cố gắng vượt qua khó khăn".
![]() |
| Các em học sinh trường Tiểu học Ama Jhao nhận quà trung thu |
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ama Jhao - Dương Thị Mỵ trao đổi trường có 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học và có hoàn cảnh khó khăn.
"Tôi thay mặt nhà trường cám ơn chính quyền địa phương, và gửi lời cám ơn Đội CSGT thị xã Buôn Hồ đã vượt chặng đường xa để mang các phần quà trao tận tay những học sinh. Ngoài việc trao quà, Đội CSGT thị xã cũng đã tuyên truyền về pháp luật trật tự và an toàn giao thông cho học sinh", cô Mỵ nói.
Nguyễn Cường - Minh Dương








