Gương sáng 2 nhân viên xe buýt ở Nghệ An trả lại 190 triệu đồng cho người đánh rơi

Chuyển động Doanh nghiệp 21/04/2023 14:25

Trong khi đang đang lái xe buýt chặng Quỳ Hợp - TP. Vinh, đến cầu vượt Yên Lý (huyện Diễn Châu) lái xe Lô Trung Kiên và phụ xe Trương Văn Kỳ (cùng quê Quỳ Hợp, nhân viên Tổng Công ty CP Thương mại và Xây dựng - Chi nhánh xe buýt Đông - Bắc Nghệ An) phát hiện bọc tiền rơi từ cốp xe ô tô con đang di chuyển trên đường, 2 anh dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong có 190 triệu đồng...

Công an xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: Khoảng 10 giờ sáng 21/4 Công an xã Hưng Lợi tiếp nhận 1 túi xách do anh Trương Văn Kỳ và anh Lô Trung Kiên, nhân viên tuyến số 26 của hãng xe buýt Đông - Bắc mang đến trình báo và giao nộp. Qua kiểm tra, Công an nhận thấy trong túi xách có 190 triệu đồng.

Tiến hành xác minh, Công an xã Hưng Lợi xác định túi xách này là của ông Lê Văn Mạo (Sinh năm 1964, trú lại xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) đi xe ô tô 5 chỗ Toyota Altis mang BKS 37A-04102 di chuyển từ hướng huyện Nghĩa Đàn - Diễn Châu theo Quốc lộ 48 đến Quốc lộ 1A qua cầu vượt Yên Lý...

Anh Trương Văn Kỳ và Lô Trung Kiên là 2 Đoàn viên Công đoàn thuộc hãng xe buýt Đông Bắc Nghệ An (áo màu vàng cam) và các đồng chí Công an xã Hưng Lợi tổ chức trả lại số tiền 190 triệu đồng nhặt được cho ông Lê Văn Mạo.

"Khoảng 7 giờ sáng 21/4, tôi mang một chiếc túi chứa 190 triệu đồng dự tính đến ngân hàng để chuyển tiền. Vừa ra tới xe thì tôi quên đồ, vội quá nên bỏ tạm lên nắp ở phía sau cốp xe. Sau khi lấy đồ xong thì quên luôn, cứ thế lái xe chạy” - ông Lê Văn Mạo kể.

Khi tới ngân hàng, ông Mạo kiểm tra không thấy túi tiền thì mới nhớ chưa cất tiền vào xe ô tô. Ông Mạo sau đó quay lại, hớt hải đi dọc đường tìm kiếm song không có kết quả. Ông liền cùng người thân trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng mong manh tìm lại được số tiền vừa đánh rơi.

Thư cảm ơn của ông Trần Văn Mạo cảm ơn 2 anh lái xe và phụ xe "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" và lực lượng Công an Nhân dân.

Đến trưa, ông Mạo vui mừng nhận được điện thoại của tài xế xe buýt chạy tuyến Vinh - thị xã Thái Hòa thông báo nhặt được túi tiền. Sau đó, ông Mạo liền đến Công an xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm thủ tục xác nhận tài sản và nhận lại số tiền đánh rơi.

Ông Trần Văn Mạo vô cùng phấn khởi, xúc động cảm ơn 2 anh Trương Văn Kỳ và Lô Trung Kiên, đồng thời bày tỏ cảm phục sự tận tâm "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Nghệ An.

Ngô Doanh
Tin đáng đọc