Đánh thức cảm xúc của khán giả bằng bữa tiệc đa sắc màu
Mới đây, khán giả được chiêm ngưỡng trọn vẹn bữa tiệc đầy màu sắc, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời và dưới mặt nước đến từ màn tranh tài của hai đội Canada và Pháp tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023.
Sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, Đà Nẵng tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”. Tại đêm thi thứ hai, với tên gọi “Tình yêu không biên giới”, hai tân binh đã có phần thể hiện xuất sắc bên dòng sông Hàn thơ mộng, mang đến cho khán giả mọi cung bậc cảm xúc.
![]() |
| Rất đông người dân đứng chờ xem pháo hoa tại cầu Rồng. |
Đội tuyển Hands Fireworks đến từ Canada mở đầu đầy ấn tượng với vũ điệu ánh sáng đầy huyền ảo trên bầu trời. Màn trình diễn có tên “Cực quang” với nhiều dải ánh sáng rực rỡ đại diện cho nền văn hoá đa dạng của xứ sở lá phong.
Mặc dù là lần đầu tiên tham dự DIFF nhưng Canada đã cho khán giả nhìn thấy rõ những thông điệp về âm nhạc, điệu nhảy, lễ hội đặc trưng của đất nước họ. Tưởng chừng như sẽ có sự ngăn cách các nước bởi dịch bệnh, nhưng tất cả đều vượt qua. Hiện tại, thế giới đã không còn khoảng cách, đại tiệc ánh sáng và âm nhạc đưa tất cả lại gần nhau hơn.
![]() |
| Lần đầu tham gia nhưng màn trình diễn đến từ đội Canada đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. |
Chị Phạm Thanh Huyền (26 tuổi, quê Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến pháo hoa trực tiếp, không qua màn ảnh nhỏ. Chị cảm thấy rất hài lòng với phần thi đội Canada.
“Tôi rất thích phần trình diễn pháo hoa của đội Canada. Tôi cũng hy vọng Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng sẽ tổ chức thật nhiều chương trình thế này để đem văn hoá, lễ hội nước nhà vươn ra tầm quốc tế”, chị Huyền nói.
![]() |
| Phần trình diễn đầy mãn nhãn và ảo diệu bên dòng sông Hàn thơ mộng. |
Cùng suy nghĩ với chị Huyền, anh Đoàn Văn Dự (40 tuổi, sinh sống Đà Nẵng) chia sẻ: “Suốt 3 năm dịch vừa rồi, Đà Nẵng chưa có lễ hội gì đặc sắc. Năm nay có lễ hội pháo hoa, tôi thấy rất phấn khởi và cảm xúc tôi bừng lên khi xem màn bắn đỉnh cao của đội đầu tiên, một màn trình diễn quá xuất sắc.”
![]() |
| Đội Pháp đã chinh phục khán giả bằng kỹ năng trình diễn kết hợp với âm nhạc đầy cuốn hút. |
Từng nhận nhiều giải thưởng lớn về cuộc thi pháo hoa, đội Arteventia đến từ Pháp khiến người hâm mộ không khỏi rời mắt trên bầu trời về phần trình diễn của mình. Với chủ đề “Sắc màu hy vọng”, họ đã khắc hoạ được những câu chuyện tình yêu, nhấn mạnh vào sự giao thoa giữa con người với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, xứ sở của tình yêu còn muốn chạm vào trái tim con người khi trải qua 3 năm đại dịch.
Những tia bắn hoà quyện cùng âm nhạc đa dạng như chất Rock mạnh mẽ hay nhịp điệu R&B bắt tai. Đặc biệt hơn, đội Pháp đã sử dụng bài hát “Đừng hỏi em” của ca sĩ Mỹ Tâm trong phần trình diễn của mình.
![]() |
| Phần trình diễn đặc sắc khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bầu trời phút giây nào. |
Anh Martin (35 tuổi, du khách đến từ Úc) không khỏi trầm trồ trước phần trình diễn của hai đội. Anh cho biết, đây là năm đầu tiên anh đặt chân đến đất nước xinh đẹp, đến thành phố biển ngắm nhìn trực tiếp những màn pháo hoa đầy màu sắc.
“Nhìn chung, cả hai đội đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Đội Canada nhiều màu sắc, đa dạng, còn đội Pháp thì từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến mạnh mẽ, dứt khoát. Hai đội đã đưa tôi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Tôi ấn tượng với cả hai, phần trình diễn quá tuyệt vời”, anh chia sẻ.
![]() |
| Người lớn tuổi ngồi dưới chân cầu Rồng để thuận tiện việc xem pháo hoa. |
Nhiều tiếng hò reo cổ vũ, vỗ tay vang lên không ngừng, âm thanh, ánh sáng của hai phần thi chạm đến khán gỉa nhiều nhiều cảm xúc sau đại dich Covid-19. “Chủ đề năm nay quá hay, ý nghĩa. Sau nhiều biến cố xảy ra thì tình hữu nghị giữa các nước với nhau luôn bền vững, không có sự khoảng cách giữa người với người, dân tộc nước này với dân tộc nước khác. Từ sâu trong tâm, tôi thật sự rất xúc động và tự hào về đất nước mình”, chị Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, quê Nghệ An) xúc động nói.











