Bỏ phố về quê, chàng trai dắt bò lên núi chăn kiếm gần 700 triệu/năm

Chuyển động Doanh nghiệp 03/12/2022 00:55

Sau khi câu chuyện của Zhou được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn về quê làm việc. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất là không có vốn.

Chọn loại rau ít người trồng để khởi nghiệp, 9x bất ngờ có thu nhập 12 triệu đồng/ tháng Khởi nghiệp 400 nghìn đồng nuôi cá độc lạ, 9X đút túi 100 triệu/tháng Trồng thứ rau lạ vốn mọc hoang, người thu tiền quanh năm, người túc tắc xây nhà lầu
Nhiều người khâm phục ý chí của Zhou

Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đều muốn bám trụ thành phố. Tuy nhiên, ở thành phố sẽ có nhiều nỗi lo như chi tiêu đắt đỏ, tốn kém thuê nhà, tiền ăn và các khoản khác phải trang trải. Nhìn thấy tất cả những điều đó, song không phải ai cũng dám can đảm về quê lập nghiệp.

Anh Zhou (sống ở Chiết Giang, Trung Quốc) đã chọn về quê lập nghiệp. Anh cho hay, ở thành phố áp lực và mệt mỏi nên quyết định về quê.

Công việc của Zhou khi về quê là chăn nuôi gia súc. Hằng ngày, anh chàng chăn bò lên núi thả chúng ở đó cho chúng chạy nhảy, ăn cỏ, tổng số bò mà Zhou có là 60-70 con. Đây thực sự là một tài sản lớn mà nhiều bạn trẻ mơ ước. Giá mỗi con bò khoảng 43000 tệ - 87.000 tệ.

Một con bò được nuôi 3-4 năm, Zhou phải chăm sóc cho chúng. Ngoài đồ ăn còn phải phòng dịch bệnh, khi có thể xuất chuồng thì anh chàng bán để kiếm tiền. Thành quả thu nhập từ chăn nuôi bò của anh là 200.000 tệ/năm (gần 700 triệu đồng/năm). Đây thật sự là số tiền lớn, ít người có thể ngờ. Nếu không nói, khi nhìn con số này, hẳn là mọi người sẽ nghĩ đó là thu nhập ở thành phố.

Anh chàng về quê chăn bò rồi nuôi chúng để bán lấy tiền
Anh chàng về quê chăn bò rồi nuôi chúng để bán lấy tiền

Ngoài thành quả từ tiền kiếm được, Zhou còn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái, thanh bình, trong lành. Trước đây, anh mệt mỏi với áp lực phải đối mặt ở thành phố từ công việc đến nhà trọ, các khoản chi tiêu, sau khi trừ hết chi phí chẳng còn mấy dư dả.

Sau khi câu chuyện của Zhou được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn về quê làm việc. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất là không có vốn.

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra khâm phục với Zhou bởi nuôi 70 con bò là không đơn giản. "Nuôi 70 con bò là áp lực lớn rồi, rủi ro nhiều", một cư dân mạng bày tỏ.

"Mỗi người có một mục đích sống khác nhau, song Zhou làm tôi khâm phục ý chí và sự cố gắng của bạn", một cư dân mạng khác bày tỏ.

Câu chuyện của Zhou một lần nữa cho thấy, điều quan trọng là bạn có muốn và quyết tâm thực hiện hay không. Sống ở quê chưa hẳn đã khổ mà có nhiều cơ hội để bản thân trải nghiệm và tìm con đường khởi nghiệp.

Ở thành phố, công việc văn phòng có thể mang lại thu nhập ổn định song không có thời gian và không gian để bạn thử kinh doanh hay thực hiện những kế hoạch mà bản thân ấp ủ.

9x bỏ phố về quê làm vườn, ao, chuồng, thu trăm triệu đồng mỗi năm 9x bỏ phố về quê làm vườn, ao, chuồng, thu trăm triệu đồng mỗi năm
Người nuôi dế “khùng” nhất vùng biên bỗng trở thành "triệu phú dế" ở tuổi 42 Người nuôi dế “khùng” nhất vùng biên bỗng trở thành "triệu phú dế" ở tuổi 42
Khởi nghiệp từ mô hình nuôi dê, người xây biệt thự, người “đút túi” tiền tỷ mỗi năm Khởi nghiệp từ mô hình nuôi dê, người xây biệt thự, người “đút túi” tiền tỷ mỗi năm
Theo Nông thôn Việt
Tin đáng đọc