Gia đình nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt: Bố là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ lừng danh, mẹ là NSƯT, con gái nối nghiệp
Không chỉ có sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nghệ sĩ Chiều Xuân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngày 26/5, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nhận nhiệm vụ mới, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tôn trọng và đổi mới sáng tạo, qua đó đưa Liên hiệp ngày càng phát triển vững mạnh; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành đơn vị gương mẫu, tích cực trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là tên tuổi lớn của âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Ông sinh năm 1956, tại Bình Giang (Hải Dương), nay thuộc TP. Hải Phòng, trưởng thành trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của công là cố nhạc sĩ tài hoa Đỗ Nhuận - một trong những cây đại thụ của âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã được tiếp xúc với âm nhạc. Chính cha ông là người trực tiếp dạy những nốt nhạc đầu tiên trên cây đàn piano. Niềm đam mê ấy lớn dần, giúp ông định hình con đường sự nghiệp.
Năm 1986, sau 9 năm tu nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ) - một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc hàng đầu thế giới, ông trở về nước và nhanh chóng khẳng định tài năng. Những tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến ballet “Hồng Hoang”, nhạc kịch “Nàng Xa Mi” hay album “Chiếc lá đầu tiên”...
Đặc biệt, “Rhapsodie Việt Nam” viết cho dàn nhạc giao hưởng đã giúp nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giành giải Nhì tại Cuộc thi sáng tác của các nhạc sĩ Liên bang Xô viết năm 1985. Tác phẩm này được công diễn lần đầu tại Moscow cùng năm và đến năm 2012 thì ra mắt công chúng Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Không chỉ sáng tác, ông còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong vai trò quản lý khi giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân từng là Đại biểu Quốc hội khóa XI, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).
Không chỉ có sự nghiệp thành công, đời tư của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông kết hôn cùng Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân - một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt.
Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân sinh năm 1967 tại Hà Nội, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha của bà là đạo diễn sân khấu Đức Đọc, người có ảnh hưởng lớn đến định hướng nghề nghiệp của con gái. Từ nhỏ, Chiều Xuân đã sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật qua những trải nghiệm gắn bó với sân khấu.
Khi mới 5 - 6 tuổi, bà thường theo cha đến sân khấu, chăm chú theo dõi những vở kịch như Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân… Những ký ức tuổi thơ ấy đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật biểu diễn trong Chiều Xuân.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Chiều Xuân thi vào khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tại đây, bà tiếp tục được cha trực tiếp hướng dẫn, vừa là người thầy vừa là người truyền cảm hứng trong quá trình học tập và rèn luyện nghề.
Trong sự nghiệp, Chiều Xuân để lại dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội 12 ngày đêm… Những năm gần đây, bà tiếp tục góp mặt trong loạt phim điện ảnh thu hút khán giả như Lật mặt 8, Làm giàu với ma, Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn…
Năm 2007, Chiều Xuân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong lĩnh vực nghệ thuật.
Ở tuổi gần 60, bà vẫn duy trì đam mê sáng tạo và đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh. Nhiều tác phẩm của Chiều Xuân đã tham gia và giành giải tại các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.
Về đời tư, Chiều Xuân kết hôn khi mới 20 tuổi, lúc đang là sinh viên năm thứ 2. Trải qua gần 40 năm gắn bó, vợ chồng bà vẫn giữ được cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận.
Vợ chồng bà có 2 con gái là Hồng Mi và Hồng Khanh. Hồng Mi đã lập gia đình và có con, trong khi đó Hồng Khanh theo đuổi con đường nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc.
Hồng Khanh sinh năm 2004, sớm thể hiện năng khiếu nghệ thuật với giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, ukulele… Năm 2013, cô từng gây chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, ghi dấu ấn bởi giọng hát và phong cách biểu diễn tự nhiên.
Gần đây, Hồng Khanh bắt đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Thế hệ kỳ tích, có cơ hội diễn xuất cùng mẹ. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, diễn xuất trong trẻo, tự nhiên của Hồng Khanh nhận được một số lời khen.