FIFA 'chọc giận' ông Trump

Đời sống 23/07/2026 14:07

Sau khi dành những phút trước đó đứng ở vị trí trung tâm để trao huy chương vàng cho tân vương bóng đá thế giới Tây Ban Nha, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại không xuất hiện trong bức ảnh ăn mừng chức vô địch World Cup của “La Roja” mà FIFA đăng tải.

Khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đăng tải trên mạng xã hội một bức ảnh ĐT Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết sáng 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người trước đó vài phút còn đứng ở vị trí vô cùng nổi bật để trao huy chương vàng - đã hoàn toàn “bốc hơi” khỏi khung hình.

Khoảnh khắc này được ghi lại trọn vẹn trên tài khoản X của FIFA diễn ra sau khi La Roja giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng của huyền thoại Lionel Messi trên sân vận động MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ, qua đó nâng cao cúp vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 16 năm kể từ năm 2010.

Tổng thống Trump đã theo dõi trận đấu từ một phòng VIP cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau đó vị nguyên thủ quốc gia này cùng ông Infantino bước xuống sân để thực hiện lễ trao cúp.

a7_1784713933.png
Tiền vệ đội trưởng Rodri của ĐT Tây Ban Nha cầm chiếc cúp vô địch World Cup 2026 bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ trao cúp trên sân MetLife sáng 20/7/2026 - Ảnh: Reuters/Lee Smith

Sau khi đeo huy chương vàng lên cổ các cầu thủ Tây Ban Nha, ông Trump đã trao chiếc cúp vô địch cho tiền vệ đội trưởng Rodri rồi tiếp tục đứng nguyên tại chỗ. “Ông chủ Nhà Trắng” vẫn ở phía trước sân khấu khi thầy trò HLV Luis de la Fuente chuẩn bị ăn mừng, khiến Rodri có vẻ đã phải nhẹ nhàng ra hiệu mời ông bước sang bên cạnh. Dù vậy, ông Trump vẫn đứng trước các cầu thủ khi ngôi sao của Manchester City nâng cao chiếc cúp vàng vô địch World Cup giữa màn pháo hoa giấy vàng rực, cho đến khi Rodri tiến lại gần để mời vị Tổng thống Mỹ rời khỏi trung tâm sân khấu.

“Ông Trump đã phủ bóng lên kỳ World Cup này, cho đến tận lễ trao cúp đầy gượng gạo”, tờ báo nổi tiếng nước Mỹ The Washington Post viết đầy mỉa mai trong một bài viết đăng hôm thứ Hai (20/7).

Video khoảnh khắc gượng gạo tại trận chung kết World Cup 2026: Tổng thống Mỹ Donald Trump không chịu rời sân khấu ăn mừng của ĐT Tây Ban Nha cho đến khi được Rodri mời ra ngoài - Nguồn clip: FIFA/The Financial Express

Tài khoản World Cup của FIFA trên mạng xã hội X sau đó đã đăng một bức ảnh ăn mừng mà không hề có sự xuất hiện của ông Trump, ngoại trừ một phần vai nhỏ xíu lọt vào rìa khung hình. Trong ảnh cũng không có sự góp mặt của ông Infantino lẫn huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng đăng bức ảnh của riêng mình mà không có ông Trump, được chụp chỉ vài giây sau khi ông bước sang một bên.

a5_1784713932.png
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X của FIFA vào ngày 20/7 cho thấy các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026. Trong bức ảnh này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha Luis de la Fuente và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cắt khỏi khung hình.

Không tổ chức nào tuyên bố việc căn góc chụp là cố ý và một số báo cáo lưu ý rằng một bức ảnh chụp chỉ vài giây sau đó cũng sẽ tự động loại ông ra khỏi khung hình mà không cần qua bất kỳ thao tác chỉnh sửa nào. Trong khi đó, Nhà Trắng đã đăng bộ ảnh riêng về trận chung kết World Cup 2026 vào thứ Hai (20/7) và tất cả đều có mặt Tổng thống Mỹ.

Dani Garrido, bình luận viên của đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER, đã khen ngợi thủ quân đội tân vô địch World Cup Rodri vì đã giữ vững vị trí cho đến khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời khỏi góc máy. “Điều đó đòi hỏi một bản lĩnh rất lớn, hoan hô Rodri”, Garrido nói.

Phản ứng trên mạng xã hội cũng vô cùng gay gắt. Nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn bóng đá đã cáo buộc ông Trump chiếm “spotlight” trong khoảnh khắc ăn mừng của tân vương World Cup.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống tương tự. Trong trận chung kết FIFA Club World Cup năm ngoái, cũng trên sân MetLife, Tổng thống Trump đã ở lại trên sân khấu khi chiếc cúp được nâng lên khi ông đứng chen giữa các cầu thủ Chelsea trong lúc họ ăn mừng chức vô địch thế giới các câu lạc bộ.

Nguồn: Korea JoongAng Daily
Đăng Đức