Được hàng xóm góp tiền cho đi học đại học, 33 năm sau, 'cậu bé nghèo' chi gần 780 tỷ đồng xây 258 căn biệt thự tặng cả làng để trả ơn

Đời sống 12/06/2026 12:17

Từ cậu bé nghèo hiếu học, Trần Sinh nỗ lực vươn lên để trở thành doanh nhân thành công trong lĩnh vực bất động sản và thực phẩm.

Từng được biết đến là một ngôi làng nghèo ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nơi người dân quanh năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh, làng Guanhu nay đã thay đổi đáng kể. Sự thay đổi của Guanhu những năm gần đây là nhờ nhiều người con thành đạt trở về đóng góp cho quê hương, trong đó nổi bật là doanh nhân Trần Sinh (Chen Sheng).

Trần Sinh sinh năm 1962 trong một gia đình có 5 anh chị em. Cha mất sớm, mẹ ông một mình nuôi các con trưởng thành trong điều kiện kinh tế thiếu thốn. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được biết đến là học sinh có thành tích nổi bật, thường xuyên đứng đầu lớp và được người dân trong làng đặt nhiều kỳ vọng.

Dù học giỏi, hoàn cảnh khó khăn từng khiến Trần Sinh nhiều lần nghĩ đến việc nghỉ học để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, mẹ ông luôn động viên con tiếp tục con đường học vấn. Năm 1980, khi trúng tuyển đại học, Trần Sinh đứng trước nguy cơ không thể nhập học vì gia đình không đủ khả năng tài chính.

doanh-nhan_1781231306.webp
Dù sinh ra tại vùng quê còn nhiều khó khăn, ông Trần Sinh vẫn nỗ lực vươn lên để đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Ảnh: Internet

Theo câu chuyện được nhiều người dân địa phương nhắc lại, thời điểm đó, bà con trong làng đã cùng nhau tìm đến nhà để động viên gia đình. Một người dân nói với mẹ Trần Sinh: "Đừng chỉ nhìn vào khó khăn trước mắt mà hãy nghĩ đến tương lai. Làng chúng ta cuối cùng cũng có một người đỗ đại học, vì vậy không thể để cậu ấy bỏ lỡ cơ hội này".

Sau đó, các bậc cao niên trong làng đã gom góp tiền hỗ trợ. Số tiền tuy không lớn nhưng chứa đựng kỳ vọng của cả cộng đồng dành cho chàng trai trẻ. Với 21 tệ (hơn 80.000 đồng) được bà con quyên góp, Trần Sinh lên tàu tới Bắc Kinh để bắt đầu quãng đời sinh viên tại Đại học Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp, ông trở về Quảng Châu làm việc trong một cơ quan với công việc văn phòng ổn định. Dù mức thu nhập không cao, Trần Sinh vẫn được xem là niềm tự hào của gia đình và quê hương. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, ông quyết định từ bỏ công việc ổn định để bước vào thương trường, dù lựa chọn này không nhận được sự đồng tình từ mẹ.

Quyết định khởi nghiệp đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời doanh nhân người Quảng Đông. Trong những năm đầu kinh doanh, ông nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường. Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành bất động sản, Trần Sinh mạnh dạn đầu tư và thu về những thành công đáng kể. Doanh nghiệp của ông dần được biết đến rộng rãi, mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Sau lĩnh vực bất động sản, ông tiếp tục mở rộng hoạt động sang ngành sản xuất đồ uống bằng việc thành lập Công ty Tiandi No 1. Sau quá trình nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm, những lon nước táo đầu tiên của doanh nghiệp được đưa ra thị trường và nhanh chóng nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng tại Quảng Đông.

Không dừng lại ở đó, Trần Sinh tiếp tục đầu tư vào ngành thực phẩm. Qua khảo sát thị trường, ông nhận thấy nhu cầu đối với các sản phẩm thịt lợn chất lượng cao còn nhiều dư địa phát triển. Cùng người em của mình, ông xây dựng thương hiệu thịt lợn Yihao Tuzhu theo định hướng cung cấp sản phẩm cao cấp từ nguồn nguyên liệu địa phương. Thương hiệu này sau đó mở rộng tới hơn 30 tỉnh, thành phố trên khắp Trung Quốc và đạt doanh thu khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2018.

Khi đã đạt được những thành công trong kinh doanh, Trần Sinh bắt đầu triển khai các dự án quy mô lớn nhằm hỗ trợ quê hương. Năm 2013, ông đầu tư khoảng 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 778 tỷ đồng) để xây dựng 258 căn biệt thự dành cho người dân làng Guanhu trên phần đất được chính quyền địa phương bố trí.

bietthu_1781231307.webp
Hình ảnh một trong số những căn biệt thự được vị doanh nhân thành đạt xây tặng cả làng. Ảnh: Internet

Mỗi căn biệt thự có diện tích khoảng 280m², gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, gara và khu vườn riêng. Khu dân cư mới cũng được đầu tư đồng bộ với công viên, suối nhân tạo, cầu đi bộ, sân bóng và sân khấu phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Đến cuối năm 2017, dự án hoàn thành nhưng việc bàn giao chưa thể thực hiện ngay do phát sinh tranh chấp liên quan đến đối tượng được nhận nhà. Nhiều người từng rời quê đi làm ăn xa quay trở về đăng ký nhận nhà, trong khi một số hộ gia đình đề nghị được phân bổ nhiều hơn một căn biệt thự. Chính quyền địa phương sau đó đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất phương án giải quyết.

Ngày 04/06/2018, Trần Sinh cùng mẹ trở về làng Guanhu để trực tiếp trao chìa khóa cho các hộ dân được nhận nhà mới. Song song với dự án xây dựng khu dân cư, ông còn dành thêm hàng trăm triệu nhân dân tệ để cải tạo trường học địa phương, hỗ trợ lương cho giáo viên và triển khai các chính sách nhằm thu hút đội ngũ giáo viên có năng lực về công tác tại quê nhà.

Nhận thấy nhiều người dân vẫn rời quê để tìm kiếm việc làm tại các đô thị lớn, doanh nhân này tiếp tục triển khai các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Sau khi nghiên cứu điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Guanhu, ông hỗ trợ người dân phát triển mô hình trồng vải thiều và chăn nuôi lợn, đồng thời cam kết hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.

bietthu2_1781231307.webp
Ông Trần Sinh vào dịp tặng nhà cho dân làng Guanhu tháng 6/2018. Ảnh: QQ

Bên cạnh đó, Trần Sinh còn đầu tư xây dựng các khu biệt thự quy mô nhỏ nhằm phát triển du lịch nông thôn. Sau nhiều năm triển khai các dự án hạ tầng, giáo dục và kinh tế, làng Guanhu dần thay đổi diện mạo với những khu dân cư khang trang cùng các hoạt động du lịch địa phương. Thu nhập bình quân đầu người tại đây được ghi nhận đạt khoảng 30.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Nói về những dự án dành cho quê hương, Trần Sinh cho biết mục tiêu của ông không chỉ là cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân mà còn tạo cơ hội để họ phát triển kinh tế lâu dài. Theo doanh nhân này, việc đầu tư vào nhà ở, sản xuất và giáo dục sẽ góp phần tạo nền tảng để các thế hệ tiếp theo có thêm điều kiện học tập, làm việc và phát triển trong tương lai.

Bảo Lam