Bác sỹ Thú y bỗng phất lên nhờ xây "khách sạn" phục vụ chó mèo
Là một bác sỹ thú y, cũng là người yêu chó, mèo nên Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ) hiểu được nỗi lo của người nuôi thú cưng mỗi dịp đi xa. Tìm một chỗ gửi thú cưng đã khó, chỗ gửi có uy tín an toàn cho thú cưng còn khó hơn. Vậy là cô gái trẻ này nghĩ tới việc xây "khách sạn" phục vụ các thượng đế chó mèo.
![]() |
| Tuyết Nhi xây "khách sạn" phục vụ chó mèo và những dịch vụ chăm sóc thú cưng. |
Ngay từ bé, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã rất yêu thích động vật. Nhi từng nuôi một chú chó hơn 10 năm, cùng từ quê lên phố đi học và theo cô về nhà chồng. “Tôi coi chó mèo như em của mình, chứ không phải là động vật”, cô bộc bạch.
Trước đây, mỗi lần phải đi xa, cô rất khó khăn khi tìm chỗ gửi thú cưng của mình. Từ nhu cầu của bản thân, cô đã có ý tưởng làm khách sạn cho chó, mèo. Tiêu chí là yêu thương thú cưng của khách như của chính bản thân mình.
Tự tin với kiến thức chăm sóc thú cưng, sau một thời gian ngắn đi làm, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã quyết định mở cơ sở chăm sóc và lưu trú thú cưng của riêng mình. Khách sạn thú cưng của Nhi hiện là một trong rất ít khách sạn động vật ở Cần Thơ.
![]() |
| "Khách sạn" hơn 20 phòng phục vụ thượng đế chó mèo của Tuyết Nhi luôn kín chỗ, nhất là những dịp lễ tết. |
Điểm khác biệt của Tuyết Nhi là không chỉ dừng lại ở chăm sóc sức khỏe cơ bản cho động vật. Ngược lại, cô đầu tư nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và nơi lưu trú thú cưng đây là xu hướng thời thượng được giới nuôi thú cưng ưa chuộng.
Nhi kể, ban đầu chỉ với mấy chục triệu đồng, cô đã xin cha mẹ cải tạo lại phòng khách, mua 15 ô chuồng và những vật dụng cơ bản đủ để hoạt động. Đến nay cơ sở lưu trú thú cưng của Nhi đã hoạt động ổn định hơn 10 tháng, lượng khách ngày càng đông với nguồn chủ yếu từ khách quen giới thiệu.
"Đến nay mình đã có hơn 20 ô chuồng, những dịp cuối tuần, lễ tết thì vẫn thiếu chỗ. Tổng đầu tư đến nay khoảng hơn 200 triệu đồng.
![]() |
| Thú cưng có không gian thoải mái trong "khách sạn". |
Trừ chi phí, mỗi tháng mình để ra được khoảng 20 triệu đồng, tháng tết có thể gấp đôi. Số tiền để ra được, mình lại đầu tư mua thiết bị như máy lạnh, quạt hút mùi, quạt thông gió, máy phun sương, máy sưởi sấy… để hoàn thiện dịch vụ", Tuyết Nhi cho biết.
Mỗi sáng, cô sẽ dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn các ô chuồng, kiểm tra sức khỏe và cho thú cưng ăn sáng. Thời gian chính trong ngày, Nhi lại tất bật với việc tắm, vệ sinh chuyên sâu, cắt tỉa lông, móng cho chó mèo.
Thú cưng sẽ được cô cho ăn ba bữa bằng hạt hoặc pate mỗi ngày. Những thú cưng có yêu cầu riêng sẽ được cho ăn thức ăn phù hợp. Cuối ngày, các ô chuồng lại được vệ sinh khử khuẩn lần nữa, thú cưng được kiểm tra sức khỏe trước khi đi ngủ.
![]() |
| Bà chủ "khách sạn" thường tất bật với việc tắm, vệ sinh chuyên sâu, cắt tỉa lông, móng cho chó mèo. |
"Tôi thường xuyên bị cào xước tay nên cứ định kỳ phải đi tiêm phòng. Vì có những em thú cưng chưa quen việc được chăm sóc kĩ nên khi tôi sờ vào cũng bị phản ứng dữ lắm.
Ngoài ra, còn có những bé thú cưng cá biệt, khó tính, tôi còn vất vả hơn rất nhiều nhưng tôi lại thấy yêu thương chúng nhiều hơn. Công việc này cho tôi thu nhập, lại cho tôi sống cùng đam mê nên tôi thấy rất hạnh phúc", Nhi nói.
Nghề dịch vụ chăm sóc chó mèo tuy không mới nhưng với sự sáng tạo trong cách làm, nữ Bác sỹ thú y trẻ này đã tạo được sự thành công. Công việc chăm sóc thú cưng không chỉ thỏa đam mê mà cong giúp cô có nguồn thu nhập trên dưới 20 triệu đồng mỗi tháng./.











